Gà... dông tẩu

Thứ sáu, 05/06/2015 11:02

(Cadn.com.vn) - Gà Đông Tảo chớ làm chi có gà "dông tẩu" hả Hai Quảng Nam?

- Giống gà mới du nhập và khá "hot" trên thị trường Quảng Nam dạo gần đây.

- Nghe lạ hè, lâu nay NXD chỉ biết đến giống gà quý có tên Đông Tảo chớ chưa nghe giống gà "dông tẩu"...

- Bởi đó là "hàng nhái" của gà Đông Tảo nên người dân Quảng Nam đặt tên là "dông tẩu".

- Sao có chuyện cắc cớ dzậy?

- NXD chưa biết gì à! Thời gian qua tại nhiều vùng nông thôn ở Quảng Nam, đâu đâu cũng một số người bán dạo gà con "mác" Đông Tảo. Những người này thường đi theo cặp, một người chở theo một chú gà trống, người khác thồ gà mái chính hiệu Đông Tảo, với đôi chân to tướng... cùng mẫu mã chẳng chê vào đâu được và một thùng giấy với hàng trăm gà con. Họ vào từng nhà giới thiệu đây là giống gà tiến vua ngày xưa nên rất quý, còn nay thị trường rất chuộng, hiệu quả kinh tế rất cao... Đặc biệt, Nhà nước có chủ trương bảo tồn, nhân rộng giống gà quý này nên họ đi bán con giống để nhân nuôi với... giá rẻ bất ngờ. Mỗi chú gà con có giá 50.000 đồng. Với cách tiếp thị vừa trực quan sinh động kết hợp với miệng lưỡi dẻo quẹo nên nhiều gia đình bỏ tiền ra mua từ 10- 20 con để nuôi và chờ đến ngày được nếm món... vương kê!

- Thì vẫn là gà Đông Tảo mà?

- Khổ quá, chỉ sau một thời gian nuôi dưỡng những con gà trên cũng có phát triển nhưng hình dáng... chẳng khác gì những gà... siêu trứng.

- Rứa phải bắt đền người bán chớ?

- Biết đâu mà tìm. Vì, khi bán xong, họ "một đi không trở lại", hơn nữa chẳng có một loại giấy tờ gì chứng minh cho việc mua bán nên những người mua phải giống gà dỏm đành "ngậm bồ hòn làm ngọt".

- Ừ, đúng là gà... dông tẩu!

Một người bán dạo gà giống Đông Tảo "dỏm" bị lật tẩy. Ảnh: N.T

N.X.D